"Không làm gì cũng bị vợ nghi ngờ, tôi đã ngoại tình để trả đũa"
Vợ chồng tôi vừa ly hôn vì tôi đã ngoại tình. Đ đáng lẽ tôi nên xin lỗi vợ, nhưng tôi lại cảm thấy trách cô ấy nhiều hơn. Lỗi không chỉ riêng tôi; đàn ông cũng như trẻ con, họ hình thành thói hư tật xấu qua quá trình dạy dỗ và tác động bên ngoài. Khi mới cưới, tôi không có ý định chơi bời, nhưng vợ tôi quá ghen tuông và thiếu tin tưởng. Cô ấy theo dõi mọi tin nhắn, email, Facebook của tôi, khiến tôi luôn cảm thấy phải đề phòng. Nhiều email quan trọng tôi không đọc được vì cô ấy đã vào đọc trước mà không nói cho tôi biết.
Vợ tôi âm thầm theo dõi mọi tin nhắn, email và Facebook của tôi. Khi tôi đổi mật khẩu, cô ấy nổi điên, nghi ngờ tôi có điều mờ ám. Tôi chỉ mong có chút riêng tư, nhưng vợ lại không cho. Tôi đã kiên nhẫn chịu đựng những lời vu khống và chỉ trích của cô ấy, nguyên nhân rạn nứt hôn nhân. Mỗi khi tôi đi muộn, cô ấy luôn dỗi và tra hỏi với những câu khó chịu như “Anh có vui không”, “Có cô nào ngon hơn tôi không”. Tôi đã cố gắng trấn an, nhưng cảm giác oan ức càng khiến tôi ức chế hơn.
Một vết bẩn trên áo khiến vợ tôi nghi ngờ, nên mỗi khi đi nhậu, tôi phải cố tình làm bẩn quần áo để chứng minh mình không phản bội. Khi đi công tác, vợ thường gọi hỏi với giọng khó chịu, và khi tôi về, cô ấy yêu cầu tôi tắm giặt vì không muốn mùi lạ. Tôi cảm thấy bị nghi ngờ vô lý và quyết định không im lặng trước những câu hỏi của vợ. Điều này dẫn đến nhiều cãi vã. Sự kiểm soát của vợ khiến tôi càng muốn rời xa, và tôi cảm thấy mệt mỏi với người vợ không tin tưởng mình, trong khi chính cô ấy đã đẩy tôi vào tình huống này.
Cô ấy cho rằng tôi đã bị kiểm soát mà vẫn ngoại tình, và kết luận tôi có tính ngoại tình từ nhỏ. Trước tòa, tôi không phủ nhận hành vi phản bội vợ con, nhưng đó chỉ là phản kháng lại lòng tin ít ỏi của cô. Nếu các bậc cha mẹ thường xuyên miệt thị con cái, liệu chúng có nảy sinh tâm lý bất mãn không? Khi tôi nói vậy, cô im lặng. Nếu vợ tôi biết tôn trọng và tin tưởng tôi, có lẽ chúng tôi đã không chia tay. Suốt những năm chung sống, tôi cảm thấy như một tù nhân. Giờ đây, tôi không để lại hình ảnh đẹp nào trong mắt cô. Cô nói làm vậy vì yêu và muốn giữ gìn hạnh phúc, nhưng cách làm đó thật phản tác dụng.
Câu chuyện ngoại tình của tôi là bài học cảnh tỉnh cho các chị em: Yêu thôi chưa đủ, cần giữ chồng bằng lòng tin và cẩn thận với lời nói.



Source: https://afamily.vn/khong-lam-gi-cung-bi-vo-nghi-ngo-toi-da-ngoai-tinh-cho-bo-ghet-6664.chn